Thương xót cô bồ nhí của chồng mang thai đôi, vợ nhường phòng nhưng bất ngờ phát hiện sự thật đau lòng.
Sau hơn 5 năm sống chung, tôi cảm thấy tình cảm giữa mình và Quân dần nhạt phai, chủ yếu do vấn đề con cái. Tôi không thể làm mẹ vì bị u xơ cổ tử cung, nhưng Quân luôn an ủi và hứa sẽ không bỏ rơi tôi, thậm chí sẵn sàng nhận con nuôi hoặc thuê người sinh. Trong lúc tôi cố gắng kiếm tiền và chăm sóc anh, mỗi lần thấy gia đình khác có trẻ nhỏ, tôi lại chạnh lòng. Một lần, Quân ân cần chơi với một đứa trẻ đến gần bàn, khiến tôi hiểu rằng tình cảm của chúng tôi có thể khó bền lâu. Khi tôi khen anh khéo dỗ trẻ, Quân chỉ cười và chuyển sang chuyện khác, nói rằng anh thích trẻ con nhưng vẫn yêu vợ hơn.
Chúng ta sẽ bàn về việc nhận con nuôi sau, giờ ăn đã. Nhưng bất ngờ, cô bồ nhí của Quân xuất hiện, mang thai 3-4 tháng và khẳng định đây là con của chồng tôi, còn là song thai. Tôi choáng váng, nhưng cô ta có vẻ hiền lành, giải thích rằng cả hai đã lỡ dại khi say rượu. Cô sống trong hoàn cảnh khó khăn, nuôi bà ngoại và đang mang thai đôi. Quân cũng ngỡ ngàng và van xin tôi tha thứ, nói rằng đó chỉ là một sai lầm. Dù không còn liên lạc, tôi cảm thấy thương xót cho cô gái, nhìn cô không xấu, nhưng cuộc sống rất vất vả.
Cuộc sống của cô ấy không dễ dàng, và sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định mời cô ấy ở lại. Chúng tôi sẽ chăm sóc cô cho đến khi cô sinh con, mỗi bên nuôi một đứa, còn mọi chi phí sinh hoạt do vợ chồng tôi lo. Ban đầu cô ấy phản đối, nhưng tôi phân tích rằng vì là con của chồng tôi, anh ấy có trách nhiệm. Cuối cùng, cô ấy đồng ý ở lại và sống chung với chúng tôi. Cô tự giác giúp đỡ trong nhà, còn chồng tôi chỉ nói chuyện với tôi, thỉnh thoảng hỏi han cô khi đi siêu âm. Cuộc sống này thật kỳ lạ, nhưng tôi không ghen, vì Quân chỉ mắc lỗi một lần.
Tôi có một chút giận, nhưng so với mong muốn có con thì nó không đáng. Tôi rất muốn đón đứa trẻ. Tuy nhiên, thực tế không như tôi nghĩ; mọi chuyện giữa Quân và người phụ nữ kia hóa ra chỉ là một vở kịch. Một buổi tối, tôi có việc và để hai người tự nấu nướng. Gặp bạn thân, tôi chia sẻ thì cô ấy khuyên tôi về nhà bất ngờ. Cô phân tích rằng tôi có thể đang là người thứ ba và có thể bị bỏ rơi. Tôi lo lắng nhưng cũng hy vọng đó chỉ là suy đoán. Cuối cùng, khi mở cửa, tôi bàng hoàng thấy chồng mình đang đút cho cô gái kia ăn.
Anh vẫn nắm tay cô một cách ân cần, cả hai cùng cười nói về kế hoạch xây dựng gia đình nhỏ bốn người. Tôi cảm thấy lạc lõng, như một kẻ xa lạ giữa họ. Tim tôi như vỡ vụn khi nhận ra tất cả chỉ là một vở kịch của Quân để ép tôi rời bỏ. Tôi không biết phải làm gì, chỉ lặng lẽ rút lui ra ngoài.


Source: https://afamily.vn/thuong-xot-bo-nhi-cua-chong-mang-song-thai-vo-nhuong-cho-can-phong-de-roi-sung-sot-khi-phat-hien-su-that-cay-dang-20200703163938773.chn